Sáng 10-7, TAND TP đã mở phiên tòa sơ thẩm, đưa vụ án trên ra xét xử Phạm Xuân Nguyên, sinh 1995, ở xóm 3, xã Gia Minh và Bùi Văn Tuấn, sinh 1995, ở thôn Văn, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, về tội “Giết người”, với tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ, theo Điều 93, khoản 1, điểm n - BLHS.
Trước tòa, các bị cáo khai: sáng 23-12-2011, Nguyên chợt nhận được 1 tin nhắn từ số máy lạ, hẹn hôm sau sẽ đánh nhau ở ngay cổng Trung tâm GDTX huyện Thủy Nguyên, nơi Nguyên đang theo học. Tuy người nhắn không để lại tên tuổi nhưng Nguyên biết đó là ai.
Lập tức Nguyên rút điện thoại nhắn tin cho bạn là Bùi Văn Tuấn nhờ giúp sức và Tuấn đồng ý ngay. Sáng hôm sau, Tuấn rủ thêm Lương Duy Nghĩa đi cùng. Khi Tuấn và Nghĩa đang đứng ở điểm hẹn thì Phạm Xuân Nguyên đạp xe đến. Cả 3 đứa chưa kịp nói gì với nhau thì gặp anh Đào Đức Sơn, sinh 1993, ở xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, từ trong trung tâm đi ra.
Sơn và Nguyên từng có xích mích từ trước nên Nguyên rút ngay con dao để trong cặp sách rồi bám theo Sơn. Vừa vào quán nước của chị Nguyễn Thị Thịnh trước cổng trung tâm, thấy Nguyên cầm dao đi theo, Sơn buông lời thách thức: “Mày có giỏi thì đâm đi!”, đồng thời vơ chiếc ghế gỗ đập Nguyên rồi bỏ chạy ra ngoài.
Nhìn thấy bạn bị đánh, Tuấn chạy tới. Đào Đức Sơn bỏ chạy nhưng chỉ được một đoạn ngắn thì vấp ngã xuống đường. Tuấn liền xông tới đá, còn Nguyên vung dao đâm khiến Sơn chỉ gượng chạy được khoảng 50m thì gục xuống đường, tử vong.
Thấy vậy, Nguyên và Tuấn bỏ đi, sau đó Tuấn đạp xe về xã Kênh Giang. Khi Nguyên bỏ trốn, Tuấn và Nghĩa thản nhiên đạp xe của Tuần về nhà ăn cơm. Dọc đường chúng vất con dao gây án của Nguyên xuống cánh đồng để phi tang…
Sau khi gây án, Phạm Xuân Nguyên và Bùi Văn Tuấn được Công an huyện Thủy Nguyên và gia đình vận động, đã ra đầu thú. Xét hành vi phạm tội, nhân thân tuổi còn vị thành niên và các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Xuân Nguyên 14 năm tù giam; Bùi Văn Tuấn 12 năm tù giam.
26 năm tù chỉ vì “giải quyết” một tin nhắn
Cập nhật:
Thấy Nguyên cầm dao đi theo, Sơn buông lời thách thức: “Mày có giỏi thì đâm đi". Nguyên vung dao đâm khiến Sơn chỉ gượng chạy được khoảng 50m.
Hai bị cáo trước toà
Các tin đã đưa:
- Ông lão 83 tuổi hại chết vợ tại nhà ()
- Bắt và vận động 5 đối tượng đầu thú ()
- "Quỷ râu xanh" hại đời nữ công nhân ()
- Ngăn chặn vụ xiết nợ tại nhà số 2B/28 Lương Khánh Thiện ()
- Tước đoạt 2 con dao trong tay đối tượng gây rối trật tự ()
- 9 "bác thằng Bần" lĩnh án ()
- "Tú bà" và đàn em lĩnh án 12 năm tù ()
- Bé 3 tuổi bị cuốn trôi trong cống thoát nước ()
- Sập lán tạm chợ thị trấn Vĩnh Bảo, không có thương vong ()
- Phá ổ trồng và tiêu thụ cây cần sa ở Thuỷ Nguyên ()