XUẤT PHÁT TỪ Ý TƯỞNG HAY
Mục đích hàng đầu là thông qua lễ hội này, thành phố sẽ hiện thực hoá ý tưởng tạo bước ngoặt trong công tác tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh và thu hút khách du lịch đến với thành phố, đồng thời mở ra cơ hội phát triển sản phẩm, liên kết du lịch trong nước và quốc tế. Đồng thời đây là hoạt động tạo tiền đề tổ chức Năm du lịch quốc gia 2013 tại thành phố. Vậy phải tổ chức như thế nào để thành công là câu hỏi mà khi bắt tay vào làm vẫn chưa ai dám chắc được câu trả lời.
Hình ảnh hoa phượng đỏ đã gắn bó và là biểu tượng, tên gọi thứ hai của thành phố Hải Phòng. Bông hoa màu đỏ rực như thắp lửa, chỉ nở mỗi dịp hè về là vẻ đẹp riêng của thành phố Hải Phòng đã đi vào thơ ca và là nguồn cảm xúc bất tận để các văn nghệ sỹ sáng tác các tác phẩm để đời. Ý tưởng nghệ thuật để tổ chức một lễ hội tôn vinh hoa phượng đã từng được coi là táo bạo, liệu chúng ta có thể để lại trong lòng người dân và du khách về một lễ hội chỉ dành riêng cho một loài hoa có thể đặc sắc được hay không? Từ một ý tưởng đến việc làm hẳn thành một “carnaval”, một ngày hội toàn dân của phố biển khiến cho bao người không khỏi lo âu, thấp thỏm về hiệu quả và tính thiết thực của nó…
Thậm chí ngay cả Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền cũng đã từng “tâm sự” trong một cuộc họp trước lễ hội: “Cách đây vài tháng, chúng ta vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu việc tổ chức lễ hội sẽ có những gì. Nhưng đến nay (thời điểm trước lễ hội nửa tháng - PV), chúng ta đã thấy lễ hội dường như đã tượng hình và biết rõ mỗi người cần phải làm gì trong lễ hội của chúng ta…”. Ngay cả như nhà thơ Hải Như - là một trong hai tác giả của “thành phố ca”- “Thành phố hoa phượng đỏ” cũng không khỏi ngỡ ngàng về một lễ hội như thế. Và ông đã rất vui khi biết “đứa con tinh thần” của mình, sau bao tháng năm thăng hoa, hôm nay được chắp cánh cho sức vươn lên của thành phố Cảng thân yêu.
BÀI HỌC VỀ SỨC MẠNH “NỘI SINH”
Nếu chúng ta không làm thì sẽ không bao giờ có “phép màu” xảy ra. Việc tổ chức thực hiện đã được tiến hành đồng bộ trong các cấp chính quyền và nhân dân toàn thành phố.
Để các hoạt động của lễ hội diễn ra thành công, thành phố đã khẩn trương cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị; nhất là cải tạo, nâng cấp các ngõ ngách, cấp thoát nước, điện chiếu sáng các khu dân cư nội thành, nội thị; khu vực dải trung tâm thành phố, các cửa ô, đường phố chính; sắp xếp trật tự đường sá, vỉa hè, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị; phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát động phong trào “Xây dựng Hải Phòng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại và an toàn”; cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nông thôn…
Công tác tuyên truyền quảng bá về lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau lễ hội được lên kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, công phu; tăng cường quảng bá dưới hình thức xây dựng phim phóng sự tài liệu về các hoạt động của lễ hội, về hình ảnh hoa phượng, về du lịch thành phố Hải Phòng để giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện đại chúng trong và ngoài nước; in băng đĩa các bài hát về hoa phượng để phát trên hệ thống các đài phát thanh và truyền hình toàn thành phố…
Điểm mấu chốt là một đêm hội phải được tổ chức là của toàn dân. Toàn bộ các địa phương mà trọng điểm là hai địa bàn du lịch Đồ Sơn, Cát Bà và khu trung tâm thành phố đều tiến hành các phần việc cụ thể, trang hoàng bộ mặt đô thị bằng các phương tiện cổ động trực quan. Đêm hội chính tại Quảng trường nhà hát lớn, nơi sinh hoạt văn hoá - chính trị của thành phố đã trở thành điểm nhấn của một lễ diễu hành quần chúng mà tất cả các tầng lớp xã hội tham gia; và đêm nghệ thuật đặc sắc cũng do chính người dân thành phố vừa là người thực hiện và cũng là người được thưởng thức không khí lễ hội. Đây là lễ hội mà chính do bàn tay chúng ta đã làm ra và trong lòng mỗi người chợt dâng lên tự hào về thành phố, về con người nơi đây…
SỨC LAN TOẢ MẠNH MẼ
Có thể cảm nhận rõ sức lan toả của một lễ hội quần chúng mà “chất liệu” hoa phượng đỏ đã trở thành chủ đề nghệ thuật, yếu tố chi phối các hoạt động liên quan đến lễ hội qua các cuộc thi viết thơ, văn về hoa phượng trong học sinh, sinh viên; thi ảnh, tranh đẹp về hoa phượng; sáng tác các ca khúc, truyện; chương trình ca nhạc có chủ đề về thành phố và hoa phượng; diễu hành mô tô, xe đạp kết nối các điểm du lịch, liên hoan lân - sư - rồng; chung kết liên hoan Aerobic; trình diễn thư pháp về hoa phượng… Mỗi người dân thành phố đều bày tỏ sự nhiệt tâm góp sức mình vì lễ hội, vì thành phố.
Bác Vũ Thị Suốt, thành viên CLB dưỡng sinh quận Ngô Quyền gạt mồ hôi sau màn biểu diễn thể dục dưỡng sinh của mình tại lễ hội vẫn tươi cười, phấn khởi: “70 thành viên trong CLB dưỡng sinh chúng tôi đã tập luyện hàng tháng trời để có biểu diễn thành công hôm nay”. Nhà thư pháp Lê Thiên Lý khẳng định quyết tâm vì lễ hội của thành phố: “Tôi rất tự hào vì là người thành phố và có đóng góp 2.012 chữ “Phượng” làm đẹp cho “con đường thư pháp” của thành phố. Tôi cũng nguyện vì thành phố để thực hiện 2 ngày tặng chữ miễn phí cho những người tên Phượng tại nhà kèn vườn hoa Nguyễn Du…”.
Ông Tô Hoàng Vũ - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT thành phố khẳng định, các nhà thơ, nhà văn luôn hết lòng vì thành phố Cảng. Đã có 400 tác phẩm đặc sắc tham dự cuộc thi thơ viết về đề tài hoa phượng, như một nguồn cảm hứng vô tận về mảnh đất xinh đẹp này. Đội trưởng đội tuần tra giao thông số 1, Phòng CSGT Phạm Văn Quảng cho biết, anh em trong đội đã trực 100% quân số suốt tuần có 2 ngày lễ hội diễn ra. “Chúng tôi không quản ngại vất vả để giữ an toàn cho đại biểu và du khách vào lễ hội được trọn vẹn. Chúng tôi mong muốn khách du lịch đến Hải Phòng giữ mãi ấn tượng đẹp về một thành phố an toàn, văn minh, hiện đại và mến khách…”. Cùng với đó, hàng trăm doanh nghiệp đã góp sức mình bằng kinh phí ủng hộ lễ hội. Toàn dân, các cơ quan, đơn vị đã làm sạch môi trường, trang hoàng đẹp đẽ vào dịp ngày lễ của thành phố.
Lễ hội thành công cũng là một sự khởi đầu thuận lợi cho mùa du lịch hè Hải Phòng 2012, xa hơn một chút là năm du lịch Quốc gia 2013 mang chủ đề “văn minh sông Hồng”. Ấn tượng về Hải Phòng hôm nay dường như cũng đã có những nét đổi thay đáng mừng. Các nhà hàng khách sạn trang hoàng đẹp, giảm giá đón khách. Người dân thành phố thân thiện với du khách. Các dịch vụ du lịch cũng chuyên nghiệp và dễ chịu hơn rất nhiều bằng một niềm tự hào về thành phố Hoa phượng đỏ…
Lễ hội hoa Phượng đỏ lần thứ nhất thành công tốt đẹp:
Sức mạnh "nội sinh" của một lễ hội quần chúng
Cập nhật:
Hai ngày sôi động của lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ nhất - Hải Phòng 2012 vừa khép lại trong sự ngẩn ngơ tiếc nuối của hàng triệu du khách và người dân đất Cảng về một lễ hội tưng bừng nhưng diễn ra quá nhanh. Có thể nói đây là một lễ hội của quần chúng thành công nhất từ trước đến nay ở đất Cảng mà trong đó các cấp uỷ Đảng, chính quyền và người dân thành phố đã cùng chung tay, góp sức tạo nên.
Các tin đã đưa:
- Ngân hàng - vốn - doanh nghiệp: Vẫn là một đường vòng luẩn quẩn ()
- Phố đi bộ, chợ đêm ở Hải Phòng, tại sao không? ()
- Khó khăn xử lý bãi thải bã GYPS nhà máy DAP (Đình Vũ): ()
- Chỉ giảm thuế thì chưa đủ ()
- Khó mấy cũng phải làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ ()
- Kết quả đạt trên cả mong đợi ()
- Đừng “tham bát… bỏ mâm” ()
- Những bước khởi đầu tích cực ()
- Vươn lên cống hiến cho đất nước và thành phố ()
- Thuốc cam nhiễm chì và lời cảnh báo an toàn dược liệu ()