Sống mãi tuổi thanh xuân
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại gắn liền với khúc ca bi tráng của dân tộc đã đi vào lịch sử chiến tranh thế giới. Tính đến ngày đất nước thống nhất 30-4-1975, con đường này đã có chẵn 6.000 ngày đêm không nghỉ, đưa hàng triệu lượt quân dân miền Bắc tiến về phương Nam, với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”.
Nói đến Trường Sơn, không thể không nhắc tới 120 nghìn lính công binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, chủ công là Đoàn 559, vừa là huyết mạch vừa là linh hồn của con đường này. Họ đã làm nên và giữ vững mạng liên hoàn với 5 hệ thống đường trục dọc, 21 đường trục ngang nối Đông với Tây, từ đường Trường Sơn vươn tới các chiến trường với tổng chiều dài gần 2 vạn km đường bộ, 1.400km đường ống dẫn xăng dầu, 3.140km đường bí mật giữa ban ngày và hàng ngàn cầu, cống, ngầm nước…
Theo tài liệu lịch sử, trong các chiến dịch đánh phá từ năm 1965 đến năm 1972, Mỹ đã huy động khoảng 733.000 chuyến máy bay, đánh phá khoảng 152.000 trận, ném xuống các tuyến đường Trường Sơn gần 4 triệu tấn bom đạn. Hơn 20.000 bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông đã hy sinh, hơn ba vạn người bị thương, khoảng 14.500 xe và máy các loại, hơn 700 khẩu súng pháo bị hư hỏng, hơn 90.000 tấn hàng hóa bị đánh cháy... Tất cả những điều đó không ngăn được những bước chân trần, “cho gậy mòn dốc núi vẫn luôn giữ tấm lòng son, sức trẻ đi cứu nước vững vàng hơn dãy Trường Sơn” (trích lời bài hát Chiếc gậy Trường Sơn của nhạc sỹ Phạm Tuyên). Trong 16 năm, đường Trường Sơn đã chuyển được hơn một triệu tấn hàng và vũ khí, bảo đảm chỉ huy hành quân cho hơn hai triệu lượt người, vận chuyển cơ động 10 lượt sư đoàn, 3 quân đoàn, hộ tống 90 đơn vị binh chủng kỹ thuật vào ra chiến trường.
Nghĩa trang Trường Sơn là nơi quy tập phần mộ các liệt sĩ trên tuyến đường này, là sự tri ân và tôn vinh những chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Nghĩa trang được xây dựng tại khu vực Bến Tắt, cạnh quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị), có diện tích 140.000m², nằm trên đồi cao 32,4m ở cạnh thượng nguồn sông Bến Hải, là nghĩa trang lớn nhất Việt Nam. Đây là khu an nghỉ của 10.333 anh hùng liệt sĩ, trong đó hiện có 283 liệt sỹ quê Hải Phòng.
Hầu hết các anh các chị khi hy sinh còn rất trẻ, như liệt sỹ Nguyễn Văn Tăng, ở Tiên Lãng, hy sinh ngày 15-2-1971, khi vừa 16 tuổi; liệt sỹ Nguyễn Văn Quyết, ở Đoàn Lập (Tiên Lãng), hy sinh ngày 19-5-1971 và liệt sỹ Nguyễn Văn Chí, ở Lê Lợi (An Dương), hy sinh ngày 4-8-1971, khi 18 tuổi; liệt sỹ Vũ Thị Quỳnh, ở số 38 Bạch Đằng (Hồng Bàng), hy sinh ngày 26-2-1972, khi 19 tuổi… Nếu còn sống thì nay thế hệ các anh các chị đã lên chức ông bà, nhưng vì Tổ quốc họ đã mãi mãi để lại tuổi thanh xuân nơi ngút ngàn xa thẳm. Họ luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam, là biểu tượng vĩnh hằng của niềm tự hào dân tộc.
Hoa Phượng Đỏ rực rỡ giữa Trường Sơn
Năm nay, chuyến đi của đoàn đại biểu thành phố do các đồng chí lãnh đạo cao nhất dẫn đầu, mang theo một nhiệm vụ đặc biệt: Tổ chức khánh thành công trình xây dựng Đài tưởng niệm, tôn tạo, nâng cấp khu mộ liệt sỹ Hải Phòng tại Nghĩa trang Trường Sơn. Công trình được Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN TP tổ chức khởi công từ ngày 26-4-2012. Trong thời gian 75 ngày đêm, các cán bộ của đơn vị chủ trì là Sở Lao động-thương binh và xã hội, cùng các nhà thầu, đơn vị thi công, với tất cả tình cảm thiêng liêng dành cho những người con quê hương đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, dường như làm việc không ngơi nghỉ, để công trình được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27-7-1947 * 27-7-2012).
Đài tưởng niệm và khu mộ liệt sỹ được xây dựng trên diện tích 818m2. Trong đó ngoài khuôn viên cũ 714m2, đất để xây đài tưởng niệm và khuôn viên mở rộng 114m2. Riêng hạng mục tượng đài nằm trên diện tích 55m2, cao 75m. Công trình được kết cấu lớp mặt bê tông cốt thép, tường bao ốp gốm, bệ và bậc tam cấp lát gạch granit nâu đỏ, phần Đài tưởng niệm theo dáng những cánh hoa ốp gốm màu trắng và đỏ. Khu mộ được cải tạo nâng cấp mới đường nội bộ, kết cấu mặt sân nền bê tông lát gạch terrazzo màu ghi sáng, phía trước bổ sung biển chữ tô nhũ vàng: “Khu mộ liệt sỹ thành phố Hải Phòng”. Phía trong xây dựng lại hầm và nền mộ mới lát gạch terrazzo màu đỏ, các chi tiết như tường, kè… đều được xây lại và ốp gạch phối màu. Khuôn viên được trồng cây xanh, cỏ thảm trên diện tích 165m2, đặc biệt ở trên đó có 10 cây phượng vĩ, để các anh các các chị dù ở xa cách 700km vẫn luôn nhớ về thành phố Hoa Phượng Đỏ quê hương.
Về vật chất, hơn 5 tỷ đồng có thể chưa thực sự lớn nhưng công trình mang một ý nghĩa tinh thần vô giá, là tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đời đời ghi công các anh các chị. Ngày khánh thành, núi rừng Trường Sơn trải một màu xanh ngăn ngắt, bầu trời bao la thăm thẳm mà vẫn sáng bừng lên bởi nắng cháy miền Trung. Dường như anh linh của 283 anh hùng liệt sỹ thành phố Cảng đang hiển hiện, như những bông hoa phượng đỏ tô thắm rực rỡ Trường Sơn, tề tựu bên những người đang sống, ấm tình quê hương giữa đại ngàn.
Ấm tình quê hương giữa đại ngàn
Cập nhật:
Những năm gần đây, với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, dường như đã
thành thông lệ, mỗi năm một lần vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống thương
binh liệt sỹ 27-7, Hải Phòng lại có một đoàn đại biểu vào Quảng Trị,
nơi có những Nghĩa trang liệt sỹ lớn nhất của đất nước, ru giấc ngủ ngàn
thu của hàng chục vạn người con đã dũng cảm quên mình vì Tổ quốc.
Tuổi trẻ Hải Phòng tri ân liệt sỹ quê hương tại Nghĩa trang Trường Sơn
Các tin đã đưa:
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước ()
- Nghịch lý thị trường lao động trong khó khăn kinh tế ()
- Chưa dễ khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp ()
- Cần xử lý dứt điểm hiện tượng tái lấn chiếm ()
- Không thể thấy “khó” mà “buông”! ()
- Nhấn mạnh vai trò của cá nhân trong công tác lãnh đạo ()
- Về việc người Trung Quốc nuôi cá ở thị trấn Cát Bà ()
- Phân chia lại thị trường bán lẻ Hải Phòng? ()
- Giá điện tăng: Sẽ không tác động lớn đến sản xuất và sinh hoạt? ()
- Tiếp sức cùng thí sinh trong mùa thi đại học ()