Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng Liên hoan năm nay cao hơn mọi năm rất nhiều. Tất cả các tiết mục được đầu tư công phu, từ khâu biên tập, hoà âm, phối khí đến phần phục trang, kỹ thuật biểu diễn. Điều này được minh chứng qua từng tiết mục của 5 buổi biểu diễn. Tinh tế trong việc chọn tác phẩm, sáng tạo trong thể hiện, các đơn vị đã thể hiện niềm tin vào Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và thành phố; khắc hoạ thành công sự hy sinh thầm lặng của người chiến sỹ CAND trên trận tuyến bảo vệ ANTT.
Nghệ sỹ ưu tú Dương Phú - thành viên Ban giám khảo - đánh giá: “Mặc dù đây là Liên hoan nghệ thuật quần chúng nhưng công tác chuẩn bị rất chu đáo, chuyên nghiệp. Sau vòng loại, nhiều tiết mục được các đơn vị dàn dựng mới, chăm chút lại từ âm thanh, ánh sáng; đặc biệt các thí sinh đã chú ý hơn đến biểu cảm sân khấu, biểu diễn rất nhịp nhàng, hoà quyện với âm nhạc. Có thể khẳng định một số tiết mục nếu đem so sánh với đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp sẽ ngang, thậm chí còn hơn. Điều đó có được là do sự quan tâm của Ban giám đốc CATP trong việc duy trì hoạt động CLB văn nghệ CATP; sự tạo điều kiện của lãnh đạo, cấp uỷ các đơn vị giúp những hạt nhân văn nghệ có điều kiện tham gia luyện tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng thanh nhạc và biểu diễn. Chỉ cần bồi dưỡng, phát triển được dàn diễn viên múa nữa, chắc hẳn đoàn nghệ thuật CATP sẽ sánh ngang với các đoàn chuyên nghiệp trong thành phố”.
Với việc lựa chọn cẩn thận, chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết nhỏ của Ban tổ chức, Liên hoan nghệ thuật quần chúng CATP năm 2012 thực sự là món quà tuyệt vời mà CBCS lực lượng Công an Hải Phòng dành tặng lực lượng Cảnh sát nhân dân và khán giả. Với tiết mục “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời” do 35 CBCS Phòng Cảnh sát giao thông bộ - sắt biểu diễn cùng màn trống hội hoành tráng và dàn múa đã tái hiện lại hình ảnh những chàng trai, cô gái đất Việt khoẻ khoắn, gan dạ trong việc đấu tranh, gìn giữ bảo vệ mảnh đất quê hương, thực sự gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Bạn Nguyễn Ngọc Vân, ở quận Ngô Quyền thốt lên: “Có thật đây là chiến sỹ công an biểu diễn không? Hoá ra chiến sỹ công an cũng rất lãng mạn và nghệ sỹ”.
Tiếp đó, một không gian âm nhạc sôi động, ấn tượng được mở ra với tiếng khèn, điệu múa duyên dáng của cô gái Thái, H’mông; sự nhí nhảnh, đáng yêu của các cô gái đồng bằng sông Hồng; sự khoẻ khoắn, hào sảng, rộn ràng của núi rừng Tây Nguyên; sự vui tươi, phấn khởi, tinh thần lạc quan của người chiến sỹ CAND đang ngày đêm giữ gìn ANTT qua ca khúc “Từ một ngã tư đường phố”, “Bước chân vì hạnh phúc bình yên”, “Hành khúc CAND Việt Nam”… Hay qua giọng ca trầm ấm của đồng chí Anh Tuấn, Công an huyện Cát Hải, hình ảnh Bác Hồ lại hiện lên.
Lắng nghe ca khúc “Bước chân thầm lặng”, chúng tôi lại nhớ đến hình ảnh của đại uý Phạm Thanh Sơn, Công an huyện Thuỷ Nguyên, ở hôm tổng duyệt. Sát đến tiết mục của anh, Ban tổ chức lo lắng vì không thấy ca sỹ. Nhưng khi tiết mục của đơn vị bạn chuẩn bị kết thúc, anh đã có mặt. Anh tâm sự: Là người lính, tôi hiểu đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Hơn nữa đây niềm vinh dự của tôi khi được góp phần nhỏ để chào mừng 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSND. Nên khi có việc đột xuất, tôi phải cố gắng thu xếp, giải quyết nhanh để có mặt theo đúng quy định”.
Và đến tiết mục “Hát về Lê Thanh Á” thì cả hội trường bỗng lặng đi, bùi ngùi xúc động. Từng hình ảnh về người chiến sỹ trung kiên, máu của anh đã đổ cho sự bình yên, hạnh phúc nhân dân dường như thắm đỏ thêm sắc phượng, làm sáng thêm ý chí chiến đấu của đồng đội. Những lời ca thật da diết, sâu lắng như những nén tâm nhang mà các chiến sỹ Công an quận Ngô Quyền gửi tới người cảnh sát anh hùng.
Nghệ sỹ ưu tú Ngọc Hiền nhận xét: “Các thí sinh rất chịu khó lắng nghe góp ý của Ban tổ chức, Ban giám khảo. Họ tiến bộ qua từng buổi diễn. Diễn xuất của họ ngày càng nhuần nhuyễn, sự biểu cảm rõ nét hơn và tự tin giao lưu với khán giả”. Các CBCS đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc, họ thành công khi truyền tải hình ảnh người chiến sỹ CAND đến với khán giả. Khác với vòng sơ loại, đến với đêm chung kết, diễn xuất của những người lính hàng ngày khoác trên mình áo blu trắng Phòng Hậu cần thực sự khác hẳn.
Họ diễn có thần hơn, cách phát âm rõ ràng, sự biểu cảm được thể hiện trong từng hành động, lời nói. Khi xem tiểu phẩm “Gửi trọn niềm tin”, khán giả thấy được ánh sáng của lòng nhân ái dành cho một nữ tội phạm, thấy tâm sáng của người chiến sỹ trong việc cảm hoá người lầm lỗi. Để rồi khi tiểu phẩm kết thúc, ai cũng cảm thấy nghẹn ngào, xúc động, thấy khoé mắt cay cay bởi sự bao dung, vị tha, tình thương của người chiến sỹ CAND.
Hay xem tiểu phẩm “Giữ trọn niềm tin” của Công an quận Hồng Bàng biểu diễn, khán giả khâm phục lối diễn xuất nhuần nhuyễn, uyển chuyển của những “diễn viễn viên tay ngang”; hiểu hơn những khó khăn, cám dỗ, hiểm nguy, những đấu tranh tư tưởng mà người CSND luôn phải đối diện trong cuộc chiến đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhưng không phải ai cũng biết, 5 tiếng trước giờ công diễn, một “diễn viên” phải nhập viện nên đồng chí Hà, cán bộ đội Quản lý hành chính đã phải đảm nhận thay vai diễn.
Đặc biệt, đồng chí Phạm Trung Thành, Phó trưởng công an phường Thượng Lý sau vòng loại đã bị thương, không đi lại được, nhưng với tinh thần kiên định của người chiến sỹ công an, để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo, đồng đội gửi gắm, đồng chí đã không lùi bước. Dù phải tiêm thuốc giảm đau, dù phải cắn răng chịu nhưng đồng chí Thành đã hoàn thành trọn vẹn vai diễn. Nhìn anh, làm tôi nhớ đến hình ảnh nhẫn nại, không chịu khuất phục trước mọi trở ngại, kiên trì lần theo từng dấu vết tội phạm của người chiến sỹ cảnh sát nhân dân.
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch tâm sự: “Thật bất ngờ! Đây không còn là cuộc thi nữa mà là nơi CBCS Công an thành phố gửi gắm tấm lòng, niềm tin với Đảng, với dân. Nếu cuộc thi này tổ chức ở địa điểm lớn hơn, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân thưởng thức, chắc mọi người sẽ bất ngờ với hình ảnh người chiến sỹ Công an Hải Phòng rất lãng mạn và đầy lòng vị tha”.
Hòa mình trong không gian âm nhạc hào hùng, lắng nghe tiếng hát của đồng đội, những người chiến sỹ Công an Hải Phòng như chúng tôi cảm thấy thật may mắn và tự hào khi được khoác trên mình bộ sắc phục Công an nhân dân. Câu hát “Tự hào thay những người chiến sỹ, quyết hy sinh bảo vệ Đảng quang vinh - Như con ong chuyên cần xây tổ, giữ hương thơm mật ngọt cho đời - Trọn chữ tâm tôi xin làm người lính, vì Đảng nguyện hiến dâng, vì Đảng nguyện quên mình” cũng chính là lời hứa của Công an thành phố trước Đảng, trước dân; là động lực giúp mỗi CBCS rèn luyện, học tập, chiến đấu thật tốt để lập nhiều chiến công rực rỡ tô thắm thêm những trang sử vàng của Công an Hải Phòng.
Lời ca của những người lính vì Đảng nguyện quên mình
Cập nhật:
Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an thành phố đã khép lại đầy ấn
tượng, song lời ca cùng lời thề sắt son trước Đảng, trước dân của người
chiến sỹ Công an Hải Phòng vẫn còn đọng lại trong trái tim chúng tôi.
Các tin đã đưa:
- Đem “Sắc màu trung du” đến phố Cảng ()
- Công bố ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Phần Lan ()
- Tu bổ, tôn tạo đền Gắm chậm vì thiếu vốn ()
- Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2012-2013 ()
- Hôm nay, các thí sinh dự thi đại học đợt 1 ()
- Tăng 82 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên ()
- Miếu Tràng - Di tích lịch sử cấp quốc gia trên đất Cổ Am ()
- Văn hoá trong mỗi “tế bào xã hội” hôm nay ()
- Thành lập chi hội Việt kiều quận Đồ Sơn ()
- Vài nét về nếp xưa tục cũ của người Đồ Sơn di cư ()