Các ứng viên đồng loạt tăng tốc

16:51 30/03/2009

Ngoại trừ trận hòa cay đắng 0-0 ngay trên sân nhà của Bồ Đào Nha khi họ đã tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn trước đối thủ trực tiếp Thụy Điển, các ứng viên còn lại như Tây Ban Nha, Italia, Nga, Đức, Pháp, Hà Lan… đều vừa bỏ túi thêm 3 điểm nữa cho hành trình mở đường tới Nam Phi…
Ngoại trừ trận hòa cay đắng 0-0 ngay trên sân nhà của Bồ Đào Nha khi họ đã tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn trước đối thủ trực tiếp Thụy Điển, các ứng viên còn lại như Tây Ban Nha, Italia, Nga, Đức, Pháp, Hà Lan… đều vừa bỏ túi thêm 3 điểm nữa cho hành trình mở đường tới Nam Phi…

Đường tới Nam Phi đang rộng mở với “đàn bò tót” Tây Ban Nha
Đường tới Nam Phi đang rộng mở với “đàn bò tót” Tây Ban Nha

Tâm điểm ở loạt trận rạng sáng qua chính cuộc đón tiếp Thổ Nhĩ Kỳ của Tây Ban Nha. Bởi giới chuyên môn cùng đông đảo người xem rất muốn biết “đàn bò tót” sẽ khẳng định thương hiệu “Vua châu Âu” của họ như thế nào trong bối cảnh Tây Ban Nha không có trong đội hình một số trụ cột từng góp công lớn đưa họ đăng quang EURO 2008 và làm nên mạch 4 trận toàn thắng ở chặng đầu vòng loại World cup 2010, như trung vệ đội trưởng Puyol và TV Iniesta. Đó là chưa kể nhạc trưởng Xavi, cùng cặp TV Alonso - David Silva cũng không có được tình trạng thể lực tốt nhất…

Trong khi đó thì Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một trong số 4 cái tên xuất sắc nhất tại EURO 2008 vừa qua, mà đoàn quân của HLV Terim cũng chính là đối thủ nặng ký nhất đang cạnh tranh trực tiếp với Tây Ban Nha tại bảng 5 khi họ đang có 8 điểm và sở hữu ngôi thứ 2 trên BXH sau thày trò HLV Bosque. Và thực tế trên sân cũng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ quả là đối thủ rất khó chịu khi họ áp dụng một lối chơi áp sát máu lửa nhằm hạn chế khả năng kỹ thuật của các cầu thủ Tây Ban Nha. Nhờ đó, chính các học trò của HLV Terim đã tạo những cơ hội nguy hiểm đầu tiên khiến các CĐV Tây Ban Nha trên sân Bernabeu phải giật sau những cú dứt điểm của TĐ Nihat và TV Tuncay ở những phút đầu hiệp một và đầu hiệp hai.

Tuy nhiên, dẫu khá chật vật tiếp cận khung thành đối phương, nhưng nhìn chung “đàn bò tót” vẫn cho thấy họ ở đẳng cấp cao hơn trong những pha dàn xếp tấn công và đến phút 60 thì sự khác biệt cũng đã được các học trò của HLV Bosque đem đến từ tình huống cố định. Đó là quả đá phạt vào vòng cấm do TV Xavi thực hiện và trung vệ trẻ Pique chính là người đã lập công khi chớp cơ hội ở vị trí cận thành, 1-0 cho Tây Ban Nha. Những phút còn lại của trận đấu, dù Xavi và Ramos còn bỏ qua một số cơ hội ngon ăn khác, song chiến thắng tối thiểu 1-0 cũng đã giúp “đàn bò tót” nâng kỷ lục bất bại lên con số 30 trận, trong đó có 10 chiến thắng liên tiếp. Quan trọng hơn, thày trò HLV Bosque đang mở rộng đường tới Nam Phi vào mùa hè sang năm khi họ tiếp tục độc chiếm ngôi đầu ở bảng 5 với 15 điểm và đang bỏ xa đội thứ nhì Bosnia (vừa thắng Bỉ 4-2 ngay trên sân khách) tới 6 điểm trên đường đua.

“Xe tăng” Đức chính là đội đã giành chiến thắng áp đảo nhất ở loạt trận rạng sáng qua, khi họ đè bẹp đàn em Liechtenstein tới 4 bàn không gỡ trên sân nhà. Chưa đầy 10 phút sau tiếng còi khai cuộc thì tỷ số đã là 2-0 cho đoàn quân của HLV Loew, do công của cặp TV Ballack - Jansen. Và cũng chỉ trong vòng 5 phút đầu của hiệp hai, đến lượt TV cánh Schweinsteiger và TĐ Podolski đã lần lượt ghi thêm 2 bàn nữa giúp “Xe tăng” Đức tiếp tục duy trì ngôi đầu ở bảng 4 với 13 điểm. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải khoảng cách an toàn khi “những chú Gấu” Nga cùng bảng này cũng vừa đánh bại Azerbaijan 2-0 trên sân nhà để vươn lên có 9 điểm ở vị trí thứ hai trên BXH nhưng mới đá có 4 trận, ít hơn 1 trận so với Đức.

Hà Lan cũng vừa giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp để độc chiếm ngôi đầu ở bảng 9 với 12 điểm tuyệt đối, khi họ đánh bại đối thủ trực tiếp Scotland 3-0 trên sân nhà. Cả 3 bàn của “cơn lốc màu da cam” đều do các chân sút đang tỏa sáng ở nước ngoài lập công (ở các phút 29, 47 và 78), gồm TĐ Hunterlaar của Real, TĐ Van Persie đang khoác áo Arsenal và TĐ Kuyt trong màu áo Liverpool.

Và Italia cũng vừa làm được điều tương tự ở bảng 8, khi đoàn quân của HLV Lippi đánh bại đối thủ Montenegro 2-0 ngay trên sân khách để bứt lên có 13 điểm sau 5 trận. Cùng lúc, đội nhì bảng Ireland đã bị Bulgaria cầm chân 1-1 trên sân nhà nên Italia đã nới rộng khoảng cách với Ireland ở ngôi nhì bảng (nhưng mới đá 4 trận), từ 3 lên thành 5 điểm.

Trong khi đó, dù vừa đánh bại Latvia 1-0 ngay trên sân khách nhưng tình cảnh của ĐT Pháp vẫn rất nguy kịch khi họ hiện mới có trong tay 7 điểm sau 4 trận và vẫn chưa thoát khỏi vị trí thứ 3 tại bảng 7 sau chính Latvia ( 9 điểm, đã chơi 5 trận) và Serbia (cũng đã chơi 5 trận) đang có tới 12 điểm sau trận họ vừa hạ Romania 3-2 ngay trên sân khách…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông