Các vũ công Sam ba sẽ bừng tỉnh?

16:42 02/04/2009

Rạng sáng nay, vòng loại World cup 2010 khu vực Nam Mỹ đã bước vào loạt trận thứ 12/18 khi Bolivia tiếp đội nhì bảng Achentina trên sân nhà và đội nhất bảng Paraguay cũng phải làm khách trên sân của Ecuador. Trong khi đó thì vào lúc 8h10’ sáng nay Braxin mới xung trận và họ sẽ được chơi trên sân nhà trước đội bét bảng Peru…
Rạng sáng nay, vòng loại World cup 2010 khu vực Nam Mỹ đã bước vào loạt trận thứ 12/18 khi Bolivia tiếp đội nhì bảng Achentina trên sân nhà và đội nhất bảng Paraguay cũng phải làm khách trên sân của Ecuador. Trong khi đó thì vào lúc 8h10’ sáng nay Braxin mới xung trận và họ sẽ được chơi trên sân nhà trước đội bét bảng Peru…

TM Cesar xuất thần giúp Braxin thoát hiểm tại Ecuador
TM Cesar xuất thần giúp Braxin thoát hiểm tại Ecuador

Cách đây 3 ngày, Braxin vừa thoát hiểm trong chuyến họ làm khách trước Ecuador khi thày trò HLV Duga may mắn kiếm được trận hòa 1-1 sau 90 phút bị đối phương dồn ép tối tăm mặt mũi ở độ cao hơn 3000 mét so với mực nước biển. Với kết quả này, họ không chỉ đánh mất cơ hội bứt lên bám đuổi đội đầu bảng Paraguay, mà thậm chí còn bị đánh tụt từ ngôi thứ 2 xuống vị trí thứ 4 trên BXH sau Achentina và Chile.

Với vị thế của anh tài từng 5 lần VĐTG và là gương mặt duy nhất từng tham dự tất cả các VCK World cup xưa nay, thì vị trí tạm thời này quả là một thứ hạng rất khó được chấp nhận với các vũ công “Sam ba”. Bởi đó là vị trí thực sự không an toàn khi ngay sau lưng Braxin (đang có 18 điểm) là Uruguay cũng đã có 16 điểm và Colombia cũng sẵn sàng gây sức ép với 14 điểm trong tay.

Cần phải nhắc lại rằng khu vực Nam Mỹ chỉ có 4 vé chính thức giành quyền dự World cup vào mùa hè sang năm tại Nam Phi, còn đội đứng thứ 5 chung cuộc trên BXH sẽ phải tranh vé vớt và đó là điều mà các CĐV Braxin đang lo lắng cho đội tuyển vàng - xanh của họ, khi Braxin mới thắng có 4 trận, hòa tới 6 trận và đã thua 1 trận qua 11 vòng đấu.

Cho nên, cuộc đón tiếp Peru trên sân nhà sáng nay chính là cơ hội không thể tốt hơn để thày trò HLV Dunga lấy lại vị thế đại gia. Bởi ngoài lợi thế sân nhà cùng điều kiện khí hậu sở trường, thì đối thủ của họ cũng chính là gương mặt dễ xơi nhất vào lúc này, khi Peru đang cầm đèn đỏ trên BXH với vỏn vẹn có 7 điểm sau 11 trận, trong đó chỉ thắng duy nhất 1 trận, hòa 4 trận và đã thua tới 6 trận. Dù ở lượt đi Peru từng cầm chân Braxin 1-1 nhưng cơ hội dành cho họ ở trận lượt về này là không nhiều khi Peru lại vừa thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Chile cách đây 3 ngày.

Trong khi đó thì Braxin còn vừa đón thêm tin vui với sự trở lại luyện tập của TV nhạc trưởng Kaka, người đã buộc phải vắng mặt do chấn thương trong chuyến làm khách sóng gió của họ trước Ecuador. Nếu Kaka bình phục hẳn và có mặt trong đội hình xuất phát của HLV Dunga, chắc chắn các vũ công “Sam ba” sẽ có một ngòi nổ hữu hiệu hơn cho những phương án tấn công trước một Peru gần như đã không còn cơ hội chen chân trở lại đường đua…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông