HAI THẾ HỆ - HAI TRẬN CHIẾN VÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG

18:21 20/08/2020

Những ngày tháng Tám lịch sử, tiết trời thu gợi lên bao cảm xúc trong mỗi CBCS nhất là lớp Đoàn viên thanh niên Công an Hà Nam về Ngày truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam. 75 mùa cây đã thay lá nhưng ký ức hồi sinh của dân tộc quật cường không bao giờ bị quên lãng. Tự trong đáy lòng, trong miền ký ức biết bao kỷ niệm của một thời oanh liệt, hào hùng lại ùa về trong mỗi trái tim những người lính cận vệ trung thành của Đảng trên vùng đất quê hương này…

Tự hào thế hệ cha anh đi trước…

“Sinh ra và lớn lên tại quê hương Trực Ninh, Nam Định nhưng Hà Nam là quê hương thứ hai của tôi…” - mở đầu câu chuyện của mình trong buổi giao lưu chuyên đề “Tiếp bước ngọn lửa Anh hùng” tại Công an tỉnh Hà Nam, Thiếu tướng Phan Văn Lai - Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III, Chánh Thanh tra Bộ Công an xúc động chia sẻ. Đã bước vào tuổi 91 nhưng giọng nói của ông vẫn hào sảng, đặc biệt là sự minh mẫn, thông tuệ đến lạ thường.

Thiếu tướng Phan Văn Lai - Anh hùng LLVTND, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trao đổi tại buổi nói chuyện chuyên đề

Như những thước phim quay chậm, câu chuyện truyền lửa của Thiếu tướng như đưa lớp chiến sĩ trẻ của Công an tỉnh trở về quá khứ hào hùng của ông và đồng đội. Ngược dòng thời gian, có lẽ, nếu như anh cán bộ Đoàn Thanh niên cứu quốc năm ấy không đam mê hóa thân vào những câu chuyện diệt ác, trừ gian đầy ly kỳ của những chiến sỹ Công an tiền bối thì đâu có một vị Thiếu tướng anh hùng của lực lượng CAND hôm nay. Cũng từ đấy, Hà Nam đã trở thành quê hương nghĩa nặng ân tình của ông. Sau hơn 2 năm công tác ở vùng địch hậu và 15 năm là cán bộ của Ty Công an tỉnh Hà Nam, người chiến sỹ Công an can trường Phạm Văn Lai đã lên đường chi viện cho an ninh miền Nam ở mặt trận Trị Thiên - Huế. 12 năm có lẻ ông đã kiên cường bám trụ nơi đây.

Suốt buổi giao lưu, nụ cười luôn nở trên gương mặt người cựu binh già. Có lẽ niềm hạnh phúc chiến thắng vẫn đang rạo rực như ngày nào ông cùng đồng đội đánh trận. Vị Tướng già trong những câu chuyện kể lại cho chúng tôi luôn nhắc tới những người bạn, người đồng đội của mình. Họ đã cùng ông đồng cam cộng khổ hy sinh quên mình suốt chiều dài bao chiến dịch. Không biết bao người đã nằm lại trên các chiến trường miền Nam. Các anh còn mãi với non sông đất nước. Còn với những người may mắn được trở về tiếp tục sống và cống hiến cho Đảng, cho cách mạng và nhiều người trong họ phấn đấu trở thành những vị Tướng tài gánh vác trọng trách giữ yên đất nước thời bình....

Và những tấm gương sáng hôm nay

Những hy sinh, cống hiến của những CBCS Công an thế hệ đi trước như Thiếu tướng Phan Văn Lai luôn được nhân dân và thế hệ Công an hôm nay khắc ghi. Trong thời bình, tuy không có bom cày, đạn xới nhưng hình ảnh người chiến sỹ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” vẫn luôn ngời sáng, đẹp mãi trong lòng dân với bao tâm gương đầy xúc động. Giữa cuộc chiến chưa từng có chống đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng với cả nước, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, góp phần kiềm chế sự lây lan dịch trong cộng đồng. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, toàn CBCS luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người chiến sĩ CAND “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đã hơn 10 ngày qua, từ khi lực lượng Công an khởi động các chốt kiểm dịch trên địa bàn phường Lam Hạ, 4 chốt kiểm soát của CBCS Công an và các lực lượng chức năng ứng trực 24/24h làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát tốt người và phương tiện ra, vào thôn Đình Tràng. Đâu đó là hình ảnh những màu áo xanh đội nắng, đội mưa để chốt điểm, kiểm tra dịch bệnh; những người cảnh sát cơ động tuần tra hàng đêm; những chiến sĩ công an xã, phường, thị trấn đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để bảo đảm không để lây lan nguồn bệnh, sẵn sàng giải quyết những hệ lụy từ dịch bệnh, trả lại sự an tâm cho người dân. Rồi đó, những gương mặt cương quyết khi xử lý những kẻ lợi dụng dịch để phạm tội, nhưng lại trở nên hiền dịu, ám áp, chân thành khi giúp đỡ, giải thích cho người dân...

Dịch bệnh sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đồng nghĩa với nhiệm vụ của các anh sẽ còn tiếp diễn, sẽ còn nhiều đêm trắng căng mình vì nhiệm vụ, nhưng toàn lực lượng Công an Hà Nam với tinh thần trách nhiệm cao nhất luôn  vững vàng tại vị trí chiến đấu để bảo đảm công tác phòng, chống dịch sẽ thắng lợi.

Phương Thảo

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông