14:16 13/01/2023 Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 12-1, Hội Phụ nữ CATP đến thăm, chúc Tết, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiên Lãng. Cùng đi có đại diện các đơn vị và địa phương liên quan.
Theo đó, Hội Phụ nữ CATP đã đến thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng là cụ Nguyễn Thị Đuôi và cụ Nguyễn Thị Cẩm. Cụ Nguyễn Thị Đuôi, sinh năm 1923, tại xã Đoàn Lập. Cụ sinh được 9 người con, trong đó 2 người con trai là liệt sĩ. Cụ Nguyễn Thị Cẩm, sinh năm 1930, tại Thị trấn Tiên Lãng. Cụ sinh được 6 người con, trong đó 2 người con trai là liệt sĩ. Hội Phụ nữ CATP trực tiếp đến nhà và ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao quà, chúc các cụ đón Tết an vui, sum vầy, sống khỏe với con cháu.
Nhân dịp này, Hội Phụ nữ CATP cũng đã trao 10 suất quà cho 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Đặc biệt hội đã đến thăm và trao quà trực tiếp cho 1 cháu trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu".
Đại diện cho Hội Phụ nữ CATP, Thiếu tá Nguyễn Thị Việt Hoà, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP cho biết, Các phần quà là lời cảm ơn chân thành gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng và là một phần trợ giúp về vật chất, tinh thần để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón Tết, gắn kết cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.
Lan Phương
Công an quận Đồ Sơn: Tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông
Công an huyện Thủy Nguyên: Quyết liệt phòng, chống ma túy đối với lao động ngoại tỉnh
Công an quận Lê Chân: Triệt xóa thành công chuyên án ma túy, thu giữ 776,59 gam ma tuý tổng hợp
Lực lượng Cảnh sát cơ động: Tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu huyện Cát Hải năm 2024
Những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc thời gian gần đây
Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên
Công an quận Dương Kinh đoạt giải Nhất giải bóng đá nam 7 người Khối Công an quận năm 2024
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng: Ý nghĩa chương trình “Trao yêu thương, nhận nụ cười”