18:49 27/11/2008 Bất chấp giá rét của thủ đô Matxcơva, Nga, hai cô gái Lisa Franzetta và Lauren Bowey vẫn trút bỏ hết xiêm y và đeo biển nhựa đứng giữa phố.
Bất chấp giá rét của thủ đô Matxcơva, Nga, hai cô gái Lisa Franzetta và Lauren Bowey vẫn trút bỏ hết xiêm y và đeo biển nhựa đứng giữa phố. Họ kêu gọi mọi người không mặc quần áo làm từ da, lông thú. Hai cô cho hay việc "đứng tơ hơ" trong thời tiết lạnh giá này chưa thấm vào đâu so với những gì các con thú phải trải qua, khi bị nhốt trong chuồng hay bị giết để lấy da. |
Lôi cuốn, hấp dẫn các tiết mục rối tại Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng
Màn bắn pháo hoa tầm cao mãn nhãn tại đêm hội "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản"
Lực lượng Cảnh sát cơ động: Tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu huyện Cát Hải năm 2024
Công an thành phố đảm bảo tuyệt đối an toàn trong đêm hội “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”
Hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024: Những con đường khoác “áo mới” đón tháng 5 lịch sử
Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng thành phố tổ chức Hành trình ‘‘Vì biển đảo quê hương’’