Manchester gần bắt kịp đội đầu bảng Liverpool

18:35 16/01/2009

Tuy chỉ giành chiến thắng sát nút 1-0 trên sân nhà trước Wigan ở trận đá bù vòng 18 rạng sáng qua, nhưng đoàn quân của HLV Ferguson đã chính thức chiếm vị trí thứ 2 trên BXH từ tay Chelsea. Không những vậy, họ còn đang gây sức ép sẽ cướp cả ngôi đầu bảng của Liverpool khi chỉ kém địch thủ này có 2 điểm, nhưng vẫn còn một trận chưa đá…
Tuy chỉ giành chiến thắng sát nút 1-0 trên sân nhà trước Wigan ở trận đá bù vòng 18 rạng sáng qua, nhưng đoàn quân của HLV Ferguson đã chính thức chiếm vị trí thứ 2 trên BXH từ tay Chelsea. Không những vậy, họ còn đang gây sức ép sẽ cướp cả ngôi đầu bảng của Liverpool khi chỉ kém địch thủ này có 2 điểm, nhưng vẫn còn một trận chưa đá…

Rooney sớm có pha ăn mừng đưa MU bám sát Liverpool
Rooney sớm có pha ăn mừng đưa MU bám sát Liverpool

Dù MU chỉ xuất quân với đội hình không phải là mạnh nhất do vẫn thiếu vắng trung vệ Ferdinand, cùng một số trụ cột như cặp HV biên G.Neville - Evra, các TV Giggs - P.Ji-sung… nhưng ngay sau tiếng còi khai cuộc cầu trường Old Trafford đã dậy sóng khi tân chủ nhân của “Quả bóng Vàng thế giới, C.Ronaldo thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền vào vòng cấm giúp TĐ Rooney chỉ việc nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới Wigan, 1-0 cho đoàn quân của HLV Ferguson.

Sớm có bàn mở tỷ số, Manchester tưởng chừng như sẽ lại có một trận đại thắng như họ từng đánh bại địch thủ Chelsea vào cuối tuần trước. Nhưng đến phút thứ 8 thì chính Rooney đã phải tệp tễnh rời sân do dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Tevez đã được HLV Ferguson tung vào sân, song chân sút người Achentina này đã không làm được điều tương tự như Rooney khi được tạo cơ hội khá ngon ăn ở phút 25. Đó là tình huống mà HV O’Shea dâng cao tấn công đã kiến tạo đường chuyền cho Tevez trong vòng cấm, tuy nhiên sau khi vượt qua cả TM Kirkland của Wigan thì Tevez đã không thể nâng tỷ số lên 2-0 cho MU do để bóng trôi ngoài tầm kiểm soát.

Wigan sau đó đã vùng lên rất dữ dội và liên tiếp làm chao đảo hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford. Ở phút 41, các CĐV của MU thực sự đã phải thót tim khi TV Taylor bên phía Wigan có bóng trong vòng cấm, nhưng rất may cho TM Van der Sar là cú dứt điểm ở tư thế khá thoải mái của chân sút đội khách lại đi chệch khung thành.

Suốt hiệp hai, Wigan vẫn giành ưu thế trên sân nhờ lối chơi máu lửa từng giúp họ thắng 4 trận liên tiếp gần đây để bất ngờ leo lên vị trí thứ 7 trên BXH. Tuy nhiên, cùng với sự xuất sắc của chốt chặn cuối cùng Van der Sar, hàng thủ đầy bản lĩnh của MU cũng đã không mắc thêm sai lầm đáng kể nào, nên các học trò của HLV Ferguson đã bảo vệ nguyên vẹn thành quả 1-0 cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Với kết quả này, dù mới đá 20/21 trận ở Premiership nhưng Manchester đã chính thức bứt lên chiếm ngôi thứ nhì trên BXH từ tay Chelsea khi đang có 44 điểm, hơn 2 điểm so với địch thủ mà họ vừa vượt qua và chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool có 2 điểm nữa thôi, nhưng vẫn còn một trận chưa đá.

Nghĩa là, cuộc đua ở dẫn tốp đầu Premiership mùa này hứa hẹn sẽ càng hấp dẫn hơn, khi ngay đêm mai sẽ là lượt trận thứ 22 với các cặp đấu: Bolton - MU, Liverpool - Everton, Chelsea - Stoke, Hull City - Arsenal và Sunderland - Aston Villa…

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông