“Ngựa quen đường cũ”

14:51 23/05/2023

49 năm tuổi đời thì có đến 30,5 năm sống trong cảnh tù tội, Nguyễn Ngọc Dũng, sinh 1974, ở tổ Gò Công 1, phường Phù Liễn, quận Kiến An, là đối tượng cộm cán tại địa phương. Hắn đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản.

Cụ thể, năm 1996, Dũng bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao xử phạt 12 năm tù giam về tội cướp tài sản của công dân, tổng hợp hình phạt với Bản án số 13/1994/HSST ngày 12-5-1994 của Toà án Nhân dân thị xã Kiến An (xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo) là 14 năm 6 tháng tù. Năm 2008, hắn bị Tòa án nhân dân quận Kiến An xử phạt 36 tháng tù giam về tội Cướp giật tài sản. Đến năm 2012, hắn lại bị Tòa án nhân dân quận Kiến An xử phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Sau hơn 30 năm sống trong cảnh tù tội, khi được trở về cuộc sống đời thường bên gia đình, người thân, ngỡ tưởng Nguyễn Ngọc Dũng đã biết ăn năn, hối cải, tu chí làm lại cuộc đời nhưng bản tính khó đổi, y vẫn “chứng nào tật nấy”.

Cụ thể, vào 16h30, ngày 3-7-2021, Nguyễn Ngọc Dũng bắt taxi đến cửa hàng bán loa đài quận Kiến An. Đến nơi, hắn đi vào nhà gọi ông Nguyễn Trí Kiên, sinh 1965, ở số 95 Lê Quốc Uy, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, nhưng không thấy ông Kiên trả lời nên trong đầu liền nảy sinh ý định trộm cắp 2 chiếc loa nhãn hiệu BOSE, số loại 301 series IV màu ghi xám để ở vị trí sát cửa ra vào.

Đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai nên Dung đã nhanh tay bê luôn hai chiếc loa kể trên cho vào trong cốp xe tacxi rồi chuồn lên xe bảo tài xế taxi chở về nhà anh Vũ Phi Thăng, sinh 1974, ở số 232 đường Trần Tất Văn, Kiến An. Đến nơi, Dũng bê loa xuống và nói với anh Thăng đây là loa hắn vừa mua, nhờ anh thử hộ. Thử xong xuôi đâu đấy, hắn ung dung mang “chiến lợi phẩm” vừa trộm được về nhà cất giấu và sử dụng.

Về phía khổ chủ, sau khi phát hiện tài sản “không cánh mà bay”, ngày hôm sau (4-7-2021), ông Nguyễn Trí Kiên đã tìm đến Công an phường Bắc Sơn trình báo sự việc bị mất trộm. Nghe được thông tin khổ chủ đã đến cơ quan Công an trình báo, biết không thể thoát tội nên ngày 5-7-2021, Dũng đã thuê một người xe ôm không quen biết chở “chiến lợi phẩm” trên đến địa chỉ số 95 Lê Quốc Uy trả ông Kiên.

Đến ngày 12-7-2021, Nguyễn Ngọc Dũng tự giác đến Công an quận Kiến An đầu thú.Theo kết luận định giá tài sản, hai chiếc loa mà Dũng trộm cắp của ông Kiên có tổng trị giá 7,4 triệu đồng.

Ngày 28-9-2021, Tòa án nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Dũng 24 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông