Người tốt việc tốt: Chiến sĩ cảnh sát PCCC trả lại của rơi

11:10 14/06/2017

Sáng 6-6, chuyến tàu cao tốc xuất phát từ Bến Bính, Hải Phòng đưa anh Bùi Đức Dũng, trú tại thành phố Thái Nguyên cùng gia đình đi tham quan, du lịch tại đảo Cát Bà. Dừng chân nghỉ tại khu nhà chờ bến tàu du lịch của huyện đảo, anh Dũng chợt phát hiện trên ghế đá có một chiếc ví da màu cam. Phán đoán chiếc ví của du khách nào đó bỏ quên, anh lập tức đến Trung tâm Hướng dẫn phát triển du lịch huyện Cát Hải làm thủ tục trình báo.

Tại đây, qua kiểm tra, các nhân viên trung tâm đã xác định bên trong ví có hơn 1,3 triệu đồng tiền Việt, 50 Euro, 1 giấy CMND, 1 thẻ ngân hàng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác như: giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế cùng mang tên Vũ Thị Lượn, sinh năm 1995, tại Kiến Thụy, Hải Phòng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng thông báo trên hệ thống loa phát thanh tại khu trung tâm du lịch.

Ít phút sau, một nữ du khách tên là Vũ Thị Lượn đã có mặt xin nhận lại tài sản. Chị Lượn cho biết, vừa từ Hải Phòng đi tàu cao tốc ra đảo du lịch. Do mang nhiều hành lý nên lúc ngồi nghỉ ở nhà chờ, chị đã sơ ý đánh rơi chiếc ví. Đang loay hoay tìm sự giúp đỡ của người thân, bạn bè thì nhận được tin thông báo từ loa phát thanh, chị mừng rơi nước mắt. Sau khi xác minh đúng chủ nhân của chiếc ví, Trung tâm Hướng dẫn phát triển du lịch huyện đã bàn giao chiếc ví cùng toàn bộ tiền và giấy tờ cho chị Lượn.

Nhận lại chiếc ví, chị Vũ Thị Lượn vui mừng chia sẻ: Đây là toàn bộ số tiền chị có để dành cho chuyến du lịch. Nếu mất chị không biết sẽ xoay xở ra sao. Đấy là chưa kể đến việc phải làm lại tài khoản ngân hàng và nhiều giấy tờ quan trọng khác, mất rất nhiều thời gian.

Do anh Bùi Đức Dũng sau khi bàn giao chiếc ví cho Trung tâm có thông báo đang chuẩn bị rời khỏi Cát Bà nên chị Lượn đã không thể trực tiếp gặp và đành phải cảm ơn ân nhân qua điện thoại. Ông Nguyễn Gia Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn phát triển du lịch huyện Cát Hải cho biết, thay mặt những người làm công tác hướng dẫn du lịch tại Cát Bà, ông đã gọi điện cảm ơn tấm lòng tốt của anh Dũng.

Mặc dù chỉ là khách du lịch nhưng anh đã góp phần quảng bá về hình ảnh khu du lịch Cát Bà thân thiện, mến khách.

Qua tìm hiểu được biết, anh Bùi Đức Dũng hiện đang công tác tại Sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thái Nguyên.

Giang Thủy

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông