XMHP gục ngã trên sân Bình Dương

16:39 02/04/2009

17h chiều qua trên SVĐ Gò Đậu đã diễn ra trận đấu bù vòng 5 V.League giữa Bình Dương (BD) và Xi măng Hải Phòng (XMHP), 2 đại gia đang cùng tạm thời thất thế. Trước trận đấu này, giới chuyên môn đều nhận định XMHP sẽ thua, thậm chí thua đậm vì phong độ không tốt và hàng công đang khủng hoảng nặng do cặp tấn công ngoại De Jesus - Trindade không thể ra sân trong khi cặp nội binh Ngọc Thanh - Văn Thành lại không có thể lực tốt.
17h chiều qua trên SVĐ Gò Đậu đã diễn ra trận đấu bù vòng 5 V.League giữa Bình Dương (BD) và Xi măng Hải Phòng (XMHP), 2 đại gia đang cùng tạm thời thất thế. Trước trận đấu này, giới chuyên môn đều nhận định XMHP sẽ thua, thậm chí thua đậm vì phong độ không tốt và hàng công đang khủng hoảng nặng do cặp tấn công ngoại De Jesus - Trindade không thể ra sân trong khi cặp nội binh Ngọc Thanh - Văn Thành lại không có thể lực tốt.

Pha tranh bóng giữa trong trận XMHP-BD
Pha tranh bóng giữa trong trận XMHP-BD

Biết lượng sức mình, XMHP nhập cuộc với lối chơi rất nặng về phòng ngự. Cả Bật Hiếu, Pimenta lẫn Minh Đức đều ra sân với nhiệm vụ bịt chặt trung lộ. Phía trên, Ngọc Thanh và Đặng Văn Robert cũng vào sân ngay từ đầu nhưng cầu thủ CH Sec gốc Việt chỉ đá tiền vệ biên trái, thay chỗ của Khánh Hùng.

Do Leandro chơi tự do nửa như một tiền đạo ảo nên Đức Thắng đã dịch chuyển vào trung tâm, lãnh vai trò làm bóng cho đồng đội. Trọn hiệp 1, hầu như XMHP tử thủ trên sân của mình mặc cho BD liên tục cầm bóng tổ chức tấn công. Tuy nhiên do BD tấn công với tốc độ chậm và XMHP triển khai phòng ngự chủ động nên khung thành XMHP vẫn bình yên vô sự. Trận đấu diễn ra chủ yếu bên phần sân XMHP và đội khách hầu như không có cơ hội phản đòn.

Vào hiệp 2, HLV Đinh Thế Nam dồn quân lên cao với ý đồ chủ động phản công tìm kiếm bàn thắng. Trận đấu vì vậy mà diễn ra với tốc độ nhanh và cởi mở hơn. Phút 53, cả hàng thủ XMHP bị hút sang cánh phải, bỏ lỏng Fabiano của chủ nhà ở trung lộ để anh này nhận đường chuyền ngang của Kesley và sút cực mạnh tung lưới Tuấn Điệp mở tỷ số. Nhưng chỉ 5 phút sau, XMHP đã có bàn san bằng cách biệt. Từ quả treo bóng ở biên vào của Đồng Đức Thắng, Leandro đã khống chế được và cú ra chân rất nhanh của đội trưởng XMHP đã xuyên mành lưới BD trước khi TM Thế Anh kịp đổ người khép góc.

Hưng phấn sau bàn gỡ, XMHP đẩy nhanh tốc độ và chơi đôi công sòng phẳng với chủ nhà. Tuy nhiên, sai sót của trung vệ Pimenta và TM Tuấn Điệp đã không cho XMHP có được 1 kết quả tích cực. Phút 70, trong 1 tình huống tưởng như vô hại với XMHP, Hoàng Vương của BD lên tham gia tấn công đã té ngã trong khu cấm địa nhưng cả Pimenta lẫn Tuấn Điệp đều không cản phá kịp thời, để cho Hoàng Vương dùng mũi chân gảy bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà. Sau bàn thua này, cuộc chơi nóng lên với nhiều pha phạm lỗi và cơn mưa thẻ vàng cho cầu thủ đôi bên, trong đó Fabiano của BD đã bị thẻ đỏ sau pha gây lộn với Ngọc Thanh ở phút 83. Cũng chính vì trận đấu bị gián đoạn nhiều nên dù ở thế hơn người nhưng XMHP đã không thể có đủ thời gian để tìm kiếm bàn san bằng tỷ số, đành chấp nhận trận thua 1-2 trước đội chủ nhà.

Công bằng mà xét, XMHP tuy thua trận nhưng vẫn có được những nét tích cực, thể hiện qua tinh thần quyết liệt và nền tảng thể lực đã được cải thiện đáng kể. Vì vậy, với quãng nghỉ 2 tuần của V.League, giới hâm mộ Hải Phòng có thể hy vọng XMHP sẽ có sự chuyển biến tiếp theo để thể hiện một hình ảnh khác.

Trung Nguyên


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông